Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 14 Lý Tự Trọng
84
275
chauhue
23/06/2011 
 
Gần 4 ngày mẹ và mình thay phiên nhau chăm sóc nhỏ em gái bị sốt xuất huyết nằm ở đây. Thấy cũng có nhiều điều đáng để nói.

Hồi bé mình bị bệnh, mẹ cũng đưa lên đây, nhưng nhỏ thì nhớ gì đâu chỉ mang máng vài điều. Tới lúc chăm sóc em gái, ra vào thường xuyên thì mới biết rõ hơn về bệnh viện này. Vì chăm sóc con nít nên thấy mấy cô cũng nhỏ nhẹ, mặt mũi cũng hiền lành chứ không giống như mấy "bà chằn" bên chợ rẫy. Phòng dịch vụ của bệnh viện cũng khá sạch sẽ. Dù sao vào đây mình còn thấy thoải mái chút xíu, cây xanh nhiều, rộng bao la, từ chỗ phòng bệnh ra đến căn-tin cũng mất cả đoạn dài.

Trong phòng có cửa sổ, nhìn ra là cây xanh, thoáng đãng, dễ chịu, phòng vệ sinh nằm trong phòng bệnh nên cũng tiện. Chỉ không thích là ở đây con nít nhiều quá. Chúng nó đau bệnh nên cứ khóc thét lên, chịu không nổi.

Đợt em gái mình nằm viện, có mấy nhỏ bạn học bên Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành cũng đang đi thực tập ở đây, nên rảnh có bạn nói chuyện cũng đỡ chán.

Đồ ăn trong căn-tin bán cũng sạch sẽ, mà rẻ nữa, chừng mười mấy ngàn một phần cơm mà thấy cũng nhiều. Chất lượng tương đối chứ không ngon, cơm bệnh viện mà. Muốn ăn ngon ra đối diện bệnh viện, có quán cơm cũng lớn, bán nhiều món.

Để xe 2 ngày trong bệnh viện cũng không bị gì, hehe, nói chung ok về nhiều mặt.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.