Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: Núi Bà Nà
91
209
Nguyễn Thị...
12/05/2011 
 
   Đó là lần đầu tiên tôi ghé thăm Đà Nẵng nhân một chuyến đi công tác. Tranh thủ 2 ngày nghỉ tôi dự định sẽ thăm Bà Nà vào sáng thứ 7 và về lại TP vào chủ nhật. Vì nghe nói đi Bà Nà phải ở lại đêm mới vui, mới đẹp. Quyết đi lên Bà Nà bằng cáp treo bởi sự tò mò muốn xem cái cáp treo dài nhất thề giới này.

   Tưởng là ngày nghỉ thì cáp treo sẽ phục vụ sớm nên chúng tôi đã sốt sắng dậy và bắt đầu chuyến hành trình của mình từ lúc 5giờ 30 sáng... Khi đến nơi mới cũng gần 6giờ30 sáng.  Lúc này mới biết mình đi khá sớm, chỉ thấy có bảo vệ còn nhà hàng thì vẫn đóng cửa thin thít. Cáp treo vẫn còn nằm yên...Thôi... đi lòng vòng 1 lát để hít hà cái không khí trong lành tuyệt vời này cái đã....

   Ôi! Bà Nà hình như cũng có cái gì đó của Đà Lạt mộng mơ: Nhìn kìa... hoa xứ lạnh phát triển tốt nơi đây - Đó là loại  Hoa Tú cầu hay trồng ở Đà Lạt mà tôi lấy làm thích thú về điều đó, đi thêm nữa là những cây vông núi còn non nhưng vẫn kịp trổ hoa đỏ thắm, hoa bụt dân dã khoe sắc đượm hồng.... Một điều thú vị là hoa bìm bìm tím, nở rất đẹp ở đây. Đi đâu cũng gặp: Chúng leo tới ngọn cây, vươn ở sườn dốc, bám tán cây rừng và vẫn tung hoành ở cả những nơi cây khô chết đứng nữa.

   Lại quay trở về phí cáp treo, hơn 7h rồi mà nó vẫn chưa "thức giấc" tôi ngồi nghỉ chân và nóng lòng chờ tới giờ lên cáp. Phù.. cuối cùng cũng thấy nó "động đậy" nhìn đồng hồ cũng 7h30 rồi. Vì là một trong nhưng khách đầu tiên lên cap nên chiều về bên kia vẫn còn vắng khách hầu như toa nào cũng trống rỗng. Còn tôi thì rất hài lòng khi được ngồi trên cap treo ngắm cảnh suối mơ, rừng già đặc biệt là những đám mây luống cày nhìn từ trên đỉnh trạm cáp - Đó là một cảm giác yên bình, nhẹ nhàng.

   Nhân đây cũng có lời khuyên cho các bạn nếu đi du lịch Đà Nẵng cho tiết kiệm là: Các bạn có thể đi bằng tàu vào buổi tối. Lên tàu ngủ 1 giấc tới sáng là đến ga Đà Nẵng rồi. Bạn sẽ tiết kiệm được chi phí nhiều hơn so với đi máy bay đấy!

   Cảm giác của tôi về Bà Nà chỉ có thể nói là: "thật ấn tượng". Tôi thích Bà Nà và yêu nó như đã từng yêu Đà Lạt vậy.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.