Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: Bên Cạnh Karaoke Art
58
21
Monamourxy
29/09/2007 
 
Có bao giờ sau một ngày làm việc mệt nhọc, tối mịt tối mù, một ổ bánh mì thịt bình thường lại có thể so sánh với một buổi cơm gia đình không?
Làm việc xong, chỉ muốn về nhà, tắm một cái và ăn cơm chẳng phải sướng hơn, sao lại đi ăn bánh mì? lúc trước Monamourxy đã từng nghĩ thế cho đến khi có người đưa cho một ổ bánh mì - trông rất bình thường - để rồi thấy rằng so sánh trên cũng có lí của nó.
Một cảm giác dòn rụm hòa với vị béo của pate nóng cùng hương thơm của butter trứng gà và vị dai của đồ nguội như hợp làm một nơi đầu lưỡi, Cảm giác đó cứ từ từ lan tỏa đến khi trên tay chỉ còn miếng giấy gói thì mới như sựt tỉnh, như đã thổi hết một ổ rồi mà vẫn còn muốn thổi nữa. Chậc chậc, viết đến đây tự nhiên lại muốn chạy ra mua ...
Bánh ở đây ngon có lẽ do butter trứng và pate gan do tự làm,có cách chế biến riêng nên tạo được cảm giác nóng, thơm nhẹ nhàng và mặn mà. Hơn nữa dù chỉ là xe đẩy lề đường nhưng vẫn có lò hâm bánh riêng, bảo đảm không bao giờ phải xách một ổ bánh mì soft và cool đi về.
Cảm nhận của Monamourxy là thế đó, còn của bạn thì sao?

Notes: Monamourxy quên địa chỉ rồi, quên tên luôn nhưng biết nó khá đông khách, chắc hẳn nhiều bạn cũng đã từng ăn ở đó nên sẽ dễ dàng thấy xe bánh mì bên cạnh Shop Art's friend thôi.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.