lại là lời bình đầu tiên. mỗi lần thấy mình là người đầu tiên viết lời bình cảm thấy bùn bùn sao ah, vì quán chưa đụơc ai bít đến.hichic...
Mình bít đến sân bay vào dip làm ở Cty bên Tân Bình, lúc đó mình vừa vào không lâu lém thì các anh đồng nghiệp rủ nhau đi cafe.
Quán nhỏ, nhưng được không gian ấm cúng, hôm đó quán được thắp nến lãng mạn lắm nha. không gian quán là thế, mờ ảo lung linh trong lãng mạn ghớm keke.
kem ở đây ngon lém các bạn. giá cả thì ok thôi, vừa tầm.
uhm, chỉ vậy thôi, quán k có gì đặc biệt ngoài ánh sáng bằng nến và sự yên tĩnh hihihi ..