Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 34i Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
84
275
chauhue
14/06/2011 
 
Từng là fan của những tác phẩm do nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết, truyện "Còn Chút gì để nhớ" là một câu truyện buồn về mối tình của nhân vật "Tôi" và cô bé hàng xóm tên Quỳnh, mình đã đọc nhiều lần nhưng vẫn còn rất thích. Biết đến quán một cách tình cờ, lúc đó mình đang đi tìm quán cafe "Bản Sonate", rồi do không rành đường chạy vòng vòng lại phát hiện ra quán này.

Vừa nhìn thấy quán cafe với bàn ghế gỗ, hàng cây rũ từ tầng trên xuống, tạo cho quán nét gì đấy thật nhẹ nhàng. Thoáng nhìn lên cái tên...Oh... là "Còn chút gì để nhớ".... lại liên tưởng đến quyển truyện hài hước nhưng lại rất lãng mạn đó. Thế là thay vì vào " Bản Sonate" (đường Đặng Dung) thì mình lại vào "Còn chút gì để nhớ"...

Quán trang trí nhẹ, bàn ghế gỗ, bên ngoài hiên thì có màu gỗ, bên trong là màu trắng sữa tươi sáng. Mình chọn ngồi ở tầng trên, dạng cafe bệt, với bàn và miếng lót đệm, cũng khá thoải mái. Mình vào đầu giờ chiều, nên quán khá vắng, lúc lên tầng trên thì chỉ có bọn mình thôi. Bên dưới, ngoài hiên thưa thớt khách.

Một buổi chiều nhẹ nhàng với quán cafe như bước ra từ câu truyện mình yêu thích, mặc dù cái tên quán và nội dung mình đọc so với trang trí trong quán thì cũng không giống như mình đã nghĩ. hihi... nhưng cũng khá!
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.