Phân loại:
Địa chỉ:
830 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10
|
|
23/12/2008
|
|
Uhm, phải nói đây là 1 quán ăn mình thích nhất. Chủ yếu là bán pizza và trà trân châu nhưng mình thấy ngon hơn hoa hướng dương nhiều. Trân châu vừa dẻo vừa ngon! So yummy! Pizza thì khỏi chê, hot hay inn gì đó là đồ bỏ. Cực rẻ và thơm, vỏ bánh giòn nhưng không cứng vì khách đến thì họ mới nướng ( bởi vậy chờ hơi lâu).
Lớn thì 100k, nhỏ thì từ 60 tới 70 nhưng 1 cái bánh thì rất là khổng lồ. Đáng tiền.
Về cách trang trí thì rất ngộ. Có mấy cái nệm ngồi như kiểu Nhật, ngồi trên sàn luôn. Nếu không thích thì ngồi ghế salon cũng được.( Đồ xịn đó) Nói chung là hợp với teen. Tuy nhiên diện tích hơi nhỏ .
Nhân viên thì ok, nhất là mấy người giữ xe. Lịch sự lém.
Mời mọi người thưởng thức!!! |