Phân loại:
Địa chỉ:
110 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
|
|
09/01/2009
|
|
hồi trước được ss oi cho phiếu ăn miễn phí là tung tăng đến đây ăn ...mà đâu dám ăn môt mình đâu ..ngại chết ..đành phải dẫn thêm nhỏ em đi nữa...là 2 mình nun...
quán được bao bọc bằng kính nhìn khang trang và rất dễ tìm....
quán bún ở đây dường như nhỏ hơn các quán khác nhưng trang trí hay phục vụ thì đạt tiêu chuẩn gùi...
quán được trang trí bằng những hàng chữ màu đỏ ...nhìn rất đặc trưng và sang trọng giống cung đình vậy...
đến đây dĩ nhiên là ăn bún bò rùi có mấy món khác nhưng mà nhìn thui chứ ko để ý lắm...kêu 2 tô bún ra....
anh pv bưng ra đễ trên bàn ...nhìn cái tô là em đã thấy thích gùi chưa kễ những thứ đựng trong tô , tô nhìn chà bá màu trắng tròn tròn...em rất thik thú..
mùi vị ở đây em thấy cũng ngon...ko phải là người sành ăn nhưng em thấy ở đây vửa sạch sẽ, lịch sự và ăn ngon miệng nữa.....cảm thấy thích hơn bún bò ở đường Ngô Đức Kế nhìu... |