Phân loại:
Địa chỉ:
180 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1
|
|
11/09/2010
|
|
tôi làm ở đường hai bà trưng, ngày nào tôi cũng ghé tiệm bánh Đức Phát ở đường hai bà trưng mua bánh để ăn. mấy người làm chỗ tôi , nói tôi bị nghiện bánh, tôi không bỏ được vì khi ghé vào tôi thấy rất nhiều loại bánh , nhìn vào là phát mập. tôi vốn rất sợ mập. khi ăn bánh vào tôi thấy có hương vị rất phù hợp với cách ăn uống hàng ngày của tôi, nên tôi thích lắm, làm như bị giền dạy đó. nói ra thì đúng là mắc cười, ngày nào cũng ăn, nhưng thật ra tôi ăn ích chứ không nhiều , vì vậy trông tôi cũng không đến nổi nào béo hi hi. tôi chỉ cảm ơn tiệm bánh thôi, vì luôn đem lại nhiều loại bánh quá ngon. |