Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 107/14 Trương Định, P.6, Q.3
22
63
cherrylp
13/08/2008 
 
Chìu hôm wa trời mưa dữ dội,5h tranh thủ trời bớt mưa ,lật đật chạy đi học toán.... đến nơi nhận được tin " thầy ướt hết rồi ,ko dạy các bạn được " vậy nên được free ,nhỏ bạn rủ đi với nó, kiếm chỗ nào vắng ,yên tĩnh để nhỏ kể chuyện.... 3 đứa dầm mưa lên Phong Nguyệt....
Trời mưa ,mọi thứ đều ướt ^^ thật đẹp.... cứ nghĩ PN lớn nhưng đến nơi thì mới thấy cánh cửa nhỏ ,tối đầy bí ẩn .......ấn tượng nhất là cái hồ cá trước cửa,cây xanh xung wanh, bước đi trên từng ô đá ướt, cúi nhìn xuống dòng nước, cẩn thận kẻo té ^^... chạm vào cánh cửa ,đẩy ko được xD ,cứ tưởng nó bị locked,  đâu dám đẩy mạnh sợ hư ng` ta bắt đền chít ^^ cuối cùng lấy hết sức đẩy vô..... Bước vô trong tiếng đầu tiên thốt ra là " lạnh wa " , vừa mới dầm mưa ở ngoài vô trong gặp máy lạnh liền nên run run vì lạnh....đèn vàng dễ chịu, thân thiện ,ấm cúng....bên trong chỉ có vài ng` ko đông lắm.... nhỏ nhưng nhìu góc lạ....ấn tượng nhất là cái góc được che bởi cái vách = gạch ,bên trong có treo 3 cái mặt nạ có đèn ánh lên thật độc đáo,đi 1 nhóm đông vào đó ngồi là thik hợp...có cái chòi nữa ( ko bik gọi như vậy đúng ko vì hơi tối nên nhìn ko kĩ )....

Lạnh nên lên lầu ngồi cho bớt lạnh, trên lầu ko mở máy lạnh.... cầu thang gỗ , đi lên trên là cả 1 không gian khác hoàn toàn,....cứ như là đang ở trong ngôi nhà bỏ hoang vậy.... chỉ có 3 cái đèn vàng ,....trên mấy bậc cầu thang có để vài cái lọ... lên tới nơi đập ngay vào mắt là cái đống lổm nhổm trước mặt... lúc đầu cứ tưởng là đồ đạc j tùm lum để bừa bãi trên đó ...ai ngờ là hình của mấy nhân vật nổi tiếng được " giăng" trên đó.... hình Einstein lè lưỡi :P nằm trên cái võng,hình Madona treo sau cái ghế, có cả Michael Jackson với ông Galile với nhìu ng` nữa mà ko thấy mặt , treo cả mấy cái ghế ...đứa nào xui là đứng dưới bị rớt trúng đầu ^^ ....có cái đèn với 1 bức tranh ko biết có cố ý hay ko mà nó méo xẹo ......tường màu nâu đỏ mộc mạc....chỉ thấy có 1 cái cửa sổ nhìn lạ, hay hay,bí ẩn ,đặc biệt, màu xanh của trời....

Cái menu nhìn hay hay, là 1 miếng gỗ sơn đen lên,ghi chữ trắng,bên dưới có ghi 4 câu thơ ... định chọn Phong NGuyệt Mộc nhưng vì thèm sâm dứa sữa nên hẹn hôm khác uống PNM ^^ có món nước đậu đen rang (bên Mộc cũng cái loại nước này mà Mộc tệ hơn :( ...) ... ko wen nên uống ko được.... nước uống cũng ngon, ..... ngồi nói chuyện ở đây thoải mái , 3 đứa 1 tầng lầu, ... ngồi nói đến chuyện này đến chuyện kia , chửi hết đứa này đến đứa kia mà ko sợ bị ai dòm ngó ,để ý ^^ ......mở nhạc tùm lum, lúc thì nhạc sến, lúc thì mở bài Happy Birthday, mấy bài English ,cũng tàm tạm......lát sau anh nv lên tắt 2 cái đèn nhỏ chăng bik để làm j, khiến mọi thứ đã tối lại càng tối hơn... càng giống như đang ở trong "ngôi nhà ma" =)) toilet cũng sạch sẽ, thơm tho ,giá cả cũng ko mắc lắm, nhân viên phục vụ tốt...

Ngồi uống nước,nói chuyện, ngắm xung wanh cảm thấy thật thik thú ^^ cái lạnh đi mất lúc nào ko hay........

Lát sau có mấy ng` đến, làm xôm tụ cái tầng lầu....có 2 ng` kia đến mới để ý thấy cái góc ngồi rất đẹp , chỉ dành cho 2 ng`, ngay trước cái cửa sổ là lạ ấy, 1 góc nhỏ thôi , tối, nếu 2 ng` đó ko đến ngòi chỗ đó thì Cherry chẳng bik là có cái chỗ ấy...mai mốt dẫn bf vào đây là rất romantic ^^ 1 góc rất lạ ,bí ẩn, lẻ loi trong bóng tối :) ..... wan có thắp nến nữa (nếu yêu cầu ) nến màu trắng, để trong cái chén nhỏ...... ngồi bên trong ấm cúng trong khi ngoài trời vẫn mưa lắc rắc ........ mưa ,càng mưa càng buồn ........

Nói chuyện mãi chẳng để ý giờ giấc, đến lúc 6h, 8h30 mới bước ra đi về...... trời vẫn còn mưa...bước ra khỏi cái không gian êm đềm ấy, cái lạnh của mưa liền ùa tới, nước chảy róc rách, mọi thứ đều ướt, đều trong lành ,đều đẹp ....... Bye bye nhà ma ^^

Sáng hôm nay lại đi trên đường Trần Quốc Thảo, ngang wa Phong Nguyệt, nhìn vào càng thấy giống 1 ngôi nhà bỏ hoang, mộc mạc, đơn sơ, dây leo chi chít, lạ lẫm.....1 wan' cafe rất đặc biệt,,có nhìu góc riêng tư, khác lạ, đầy sự bí ẩn ,thik hợp cho những ng` muốn tìm góc riêng cho mình.....có lẽ bóng tối và ánh đèn vàng leo lét làm cho PN trở nên bí ẩn như thế..... trăng và gió hòa quyện vào nhau.......
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.