Phân loại:
Địa chỉ:
343 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
|
|
07/03/2009
|
|
lúc đó mình đi học ở Space, học cả ngày nên trưa mình phải ở lại luôn chứ đi về thì wá xa đi mất. thế là bọn mình 3 đứa qua 343 ngồi nhâm nhi nghỉ ngơi cho hết giờ. Quán không rộng, cách bốt trí sầm uất nhưng cũng khá ấn tượng do được chia thành nhìu khu riêng biệt. khu trệt là khu sân vườn, với cây, hồ nước và quạt nước ... khu tầng là phòng máy lạnh mở được phép hút thuốc nếu có nhu cầu, và cuối cùng khu tầng máy lạnh kín là khu không được hút thuốc lá. Thế là bọn mình chọn khu này, nghỉ trưa là thích thú nhất rùi, ghế sofa mềm, nhạc du dương, khoái. Tuy nhiên muốn ngả lưng xuống là điều không thể đâu nhá, vì ở quán k được chỉ ngồi thôi hà.
Thức uống ở đây được đặt cho những cái tên khá hay và ấn tượng, đôi lúc chỉ là cafe hay kem gì đó đơn giản thôi nhưng nghe sang như Tây, thế là cô bạn đi cùng khoái, gọi thế lá dính đòn hihihi. ... còn mình thường thì mình hay Dâu Tây yauort thôi. Giá cả thì cũng thuộc dạng tầm, không quá mắc nhưng cũng không rẻ.
Phục vụ ở đây thì không ưng cho lắm bởi kh có vui vẻ lắm, kh có "dễ xưong" hà. Quán đông lắm nha, mình khoái cái toilet , sạch đẹp là ok rùi ha hihi |