Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 368 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
0
2
Mr Khìn
10/01/2012 
 
--------------------------- Trước khi bước vào TT mình xác định, đã đi học thì phải bỏ qua nhiều thứ để cố gắng ngày nào cũng đi học. Thực sự mình không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó vì mình khá bận với nhiều mối quan hệ bên ngoài. Nhưng chính sự ân cần và vui vẻ của các cô văn phòng ( như cô Tuyết, cô Mai, Yến...) làm mình thấy cần cố gắng. Mình đánh giá cao điều này. -------------------------------------------------- Về phần giáo viên ở trung tâm, đa phần giáo viên ở đây đều tương đối trẻ ( <30) và vui vẻ, khả năng sư phạm tốt. Đa phần thầy/cô đều mang tới lớp sự thoải mái, nhưng cũng có vài GV khi vào lớp lại tạo ra một không khí rất nặng nề, căng thẳng. Theo quan điểm cá nhân mình, học AV càng thoải mái, càng dễ nói chuyện và tiếp thu hơn. Còn 1 việc tuy nhỏ nhưng mình rất "bực" TT, đó là vấn đề giờ giấc và "hứa". TT tổ chức học kèm để củng cố kiến thức cho học viên, điều đó là tốt. Dù thực sự rất mệt mỏi sau 1 ngày làm việc + 1 buổi học, nhưng mình và 1 số bạn cũng cố gắng ở lại. Tuy nhiên 7h30 ( mình học ca 5:45PM - 7:15PM) vẫn k có GV l 15p sau vẫn vậy, có khi tới 20-25p mới có GV lên lớp sau khi HV vài lần xuống báo. Chờ đợi + đói bụng + mệt mỏi chiếm hết trí óc thì sao có thể tiếp tục học? ---------------------------------- Còn học kèm vào T7 thì phải nói mình thất vọng đến nổi k nói gì, vác balô về. Đặc thù CV mình bận vào thứ 7. Nhưng TT bảo cố gắng sắp xếp học kèm lúc 7h30 sáng thứ 7 thì mình vẫn cố đi. Nhưng 3 lần đều k có GV lên lớp dù mình đã đợi hơn 30p. Những điều rất nhỏ nhưng HV sẽ nghĩ TT không tôn trọng họ! - --------------------------------------------Vấn đề điểm thi. Thứ 6 thi cuối khóa, và được hẹn thứ 7 báo điểm. Nhưng có nhiều khi sáng thứ 2 vẫn chưa thấy TT báo điểm, và HV phải tự gọi đt lên TT xác nhận. Đơn cử chuyện của mình, mình gọi lên TT thì bảo chưa có điểm, T2 cứ lên , rớt thì học lại, đậu thì vẫn có lớp. Rõ ràng câu trả lời đó là vô trách nhiệm, và mình cũng "bật" lại ngay lúc đó. Mỗi người có 1 kế hoạch riêng, nếu đậu thì mình sẽ tiếp tục sắp xếp CV, còn rớt mình có thể chấp nhận học lại ngay, nhưng tùy tình hình mà có thể lúc đó ưu tiên CV hơn. Và việc mới nhất là chuyến công tác ngoài HN vừa rồi, gọi thì TT báo mình 72 đ, thế là mình book vé về trong ngày thứ 4 ( vì tuần trước mình cố gắng học lớp tiếp theo 4,5 bài). Thế rồi mình lại rớt với số điểm 68. Nếu đg ở SG, đó k phải là vấn đề. Mình rất bực vì chuyện này. ----------------------------------------------------------------- Giờ 1h sáng, vô tình lướt linh tinh thì thấy TT ở thodia.vn. Đôi lời muốn góp ý cùng TT ( dù không biết TT có đọc/ nghe thấy gì ko :D ) với hi vọng TT ngày càng có nhiều học viên yêu mến... Nhân đây cũng cảm ơn các cô ở văn phòng, các thầy/ cô từng dạy ( chỉ biết tên đc vài ng : cô Hiền, cô Vân, cô gì gì đeo kính nói rõ to, thầy Thư, Adam...). Ah, lần sau thầy/ cô vào lớp nên tự giới thiệu tên, đừng để học viên như em cứ hỏi " what's ur name?" hoài nhé! -----------------------------Học viên : Quý 1000-4000 ( k xuống hàng được nên phải --------------- thế này :D )
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.