Tuần trước mình cùng tập bạn học cấp 3 lại được tụ lại ,sau đó cả nhóm rủ nhau tới quán cafe Aqua.
Bọn mình ngồi trên những bộ salon êm ái dễ chịu, xung quanh là rất nhiều bế cá rong rêu xanh rì mát rượi với 3 mặt là cửa kính nhìn ra đường phố, bọn mình cảm thấy không khí dịu mát của quán kể cả ngay giữa một mùa hè oi ả.
Với những sắc màu dịu mát, bọn mình cảm thấy như làm biến mất hoàn toàn cái nóng oi ả miền Bắc ngay khi bước chân vào quán. Bọn mình ngồi ở Aqua ngay giữa buổi trưa mùa hè, thưởng thức ly sinh tố hoa quả, dùng bữa trưa văn phòng ngon tuyệt, lướt web và nhìn ngắm những chú cá tung tăng bơi lội.
cafe Aqua có wifi miễn phí
thức uống giá:10 k điến 20 k tùy theo mọi thức uống