Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 20 Trần Cao Vân
65
137
ti chuot
15/06/2008 
 
Nghe các Địa giới thiệu về quán này lâu lém rùi, mà hoài Nó chả tới, không có duyên hay sao ấy. Thế mà, Nó đã giới thiệu cho không biết bao nhiêu người tới quán này, tả 1 cách cụ thể chi tiết như đã tới từ "7 đời dương rồi ấy". Thế mới biết, các Địa nhà mình miêu tả quán khá kỹ lưỡng rồi

Tới quán lần đầu cách đây 1 tháng, zậy muh tính đến giờ Nó tới được chục lần rùi, khủng thiệt.

Ăn gian 1 xíu thời gian nghỉ buổi trưa, ra sớm 1 tí, vào trễ 1 tí, nhiều khi đem theo cả công việc vào đây, có tuần, nó ghé Hoa Đá đến 3 lần.

Trưa, chẳng có gì ăn ngoài bún thịt nướng và Bún bò Huế, ăn tạm được, giá 20k. Nước uống từ 20-35k/ly, nếu ko uống nước, sẽ bị tính phí vô quán là 16k/ người, nên chẳng có lí do gì không gọi cho mình 1 lý nước ép bưởi hay yaourt thạch dừa.

Buổi trưa, dân văn phòng tới khá nhiều. Chủ yếu là để...ngủ. Mái ngói, quạt máy, vài chậu cây nho nhỏ trên bàn cũng không làm dịu đi cái nóng mùa hè. Được cái hàng đèn nhỏ giăng trên mói ngói, làm mắt Nó thấy dễ chịu hơn và chợp mắt được 1 tí mỗi trưa. Đừng quan tâm tới những người xung quanh, dù đôi lúc, 1 đám bạn hơi ồn ào, hay 1 vài cặp đối hơi tự nhiên thái quá. Cái làm nó ngạc nhiên là thái độ của những người phục vụ, bình thản, thoải mái, chẳng hề quan tâm dù ai có làm gì, kệ tuốt!

Buổi tối, " hết giờ nằm rồi chị ơi" , Nó và đám bạn kéo ra xích đu ngồi, cũng ổn, và thoáng hơn nhiều.

Nhạc nghe được, vừa đủ để ngủ, để tám với bạn bè, hay ngồi thủ thỉ với người ấy.

Quán có kệ để giày dép,nhưng nếu đi chân không, nó thấy sàn gỗ thì tạm ổn, còn khuôn viên ngoài, khu vực xích đu thì chưa đủ sạch.

Anh nhân viên giữ xe ở đây "gấu" lắm, và có gì đó hơi xất xược.
Buổi trưa, tranh thủ cho  con xe qua tiệm xăng kế bên tắm mát, tiết kiệm được kha khá thời gian.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.