Ba mặt của quán caffe này là bằng kính. Bạn có thể ngồi đầy để ngắm dòng xe thi nhau chạy trên hai con đường lớn vì quán nằm ngay trên giao lộ. Không gian quán khá giống với một Highland ở ngoài trời. Bài trí đơn giản hơn vì không gian chỉ vỏn vện gần 30m vuông. Nó như mọi khi vẵn thích ngồi trên ghế solon êm.
Phục vụ rất dễ thương và nhã nhặn. Nhạc có phong cách riêng, đa số là nhạc Anh, những bài bạn khó mà cảm thấy chán.
Bạn nên thử món sinh tố sầu riêng và bơ, đặc quánh và rất thơm.
Chỉ một điều theo quan điểm của một Marketer, quán này đã chọn sai Logo vì nó không thể nào đọc được cái tên của quán! Hic hic...