Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 85 Lý Tự Trọng, Quận 1
3
1
Lừa
16/10/2007 
 
Quán nằm trên con đường Lý Tự Trọng, gần ngã tư Lý Tự Trọng - Nguyễn Trung Trực, với cái tên nghe là lạ: MỘC và tên tiếng Anh là VIETNAMESE BROKEN RICE ( tôi cũng không hiểu tại sao lại có từ này ^^). Quán không rộng lắm nhưng vẫn đủ chỗ cho một gia đình nho nhỏ xinh xinh, vẫn đủ chỗ cho những cặp tình nhân (hahaha >.<) đến đây để thưởng thức món ăn sáng truyền thống này. Nâu nhạt, nâu đậm, nâu pha vàng là những sắc chủ yếu được đưa vào quán khiến cho những thực khách đến đây có cảm giác ấm cúng. Sau khi order xong, tôi ngồi ngắm quán một tí ^^. Nếu không để ý bạn sẽ bỏ lỡ một không gian nhỏ ở phía trên. Đó là một căn gác lửng. Tôi đến đây đã 3 lần nhưng không lần nào tôi thấy có khách ở trên đó. Trông nó có vẻ khá mờ nhạt nhỉ?? Phần ăn của tôi đã đến. Lần đầu tiên, tôi hơi bất ngờ vì cơm…ít quá, như thế thì làm sao mà no? Nhưng không đâu bạn ạ, ăn đến no căng cả bụng đấy (nhưng nếu muốn, bạn vẫn có thể kêu 1 phần cơm thêm). Cơm được làm thành khối vuông vức với hành ở bên trên, xung quanh là đồ chua, rau muống, sườn, có cả trứng và lạp xưởng nữa. Chu choa, món sườn ở đây ngon tuyệt. Nướng rất khéo đó nha!
Điểm trừ là phải chờ hơi bị lâu 1 tẹo nhưng thay vào đó, bạn được thưởng thức món ăn tưởng như bình dân này ở 1 không gian khá sang trọng, và đặc biệt là ngon hết chỗ chê!!!
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.