Phân loại:
Địa chỉ:
192-194 Lý Chính Thắng
|
|
25/10/2010
|
|
Mình đang học yoga ở nhà văn hóa phụ nữ TPHCM. Cũng được mấy tháng rồi. Phòng tập rộng và thoáng hơn phòng tập cũ. Hồi mấy năm trước mình cũng có học, lúc đó cô giáo dạy còn bây giờ là thầy dạy. Nói chung thầy hay cô gì đấy cũng rất nhiệt tình. Chỉ có điều bên đó bộ phận giữ xe mấy tháng trước rất vui vẻ và nhiệt tình, học viên rất thích. Từ đầu tháng 10 đến giờ đổi người giữ xe mới, học viên thanh quá trời nhưng không ai lên
tiếng vì ngại, giữ xe gì mà hách dịch thấy sợ, nói chuyện thì cộc lốc không vui vẻ chút nào. Hy vọng mọi việc sẽ được chấn chỉnh tốt hơn. |