Phân loại:
Địa chỉ:
ấp 3
|
|
16/10/2008
|
|
Mình cũng từng ghé qua đây thử 1 lần rùi, phải nói là ko có gì đặc sắc cho lắm. Mình chỉ khoái mỗi màn tắm sông nhưng có 1 điều bất tiện là khu du lịch còn cho thuê cả xuồng chèo trên sông nên vừa bơi vừa phải để ý coi có chiếc xuồng nào ở gần mình ko, hok để ý thì u đầu ráng chịu , có lẽ mình đi vào ngày thường ko phải dịp lễ nên khu du lịch vắng hoe tha hồ mà chọn mấy cái chòi gần bờ sông. 1 điểm đáng tiếc nữa là mấy cái chòi này hok có vách ngăn nên đồ để lên bàn phải có người coi, hum đó đứa nào cũng ham vui nên chả ai thèm coi đồ và kết quả là chúng mình đã mất vài món đồ . Ngoài ra thức ăn ở đây cũng không ngon bằng những khu du lịch khác, tụi mình gọi món ăn mà phải mất gần 1h sau phục vụ mới mang ra. Chén đũa nhìn thì cũng ko đc vệ sinh cho lắm. Nói chung nếu các bạn muốn tới khu du lịch bọ cạp vàng thì chỉ nên tắm sông thui chứ mấy hoạt động khác thì chẳng có gì đặc biệt. |