Phân loại:
Địa chỉ:
334 A Nguyễn Trọng Tuyển, Phương 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
|
|
28/10/2008
|
|
Có khi, mình thích một địa điểm, một góc nào đấy, không phải vì khung cảnh đẹp, không phải vì không gian thoáng đãng, càng không phải vì "tên tuổi". Đơn giản, Cõi Riêng có những thứ ấy, nhưng cái làm Nó thích, là vì "cảm xúc".
Tiễn bạn đi, sau hơn 2 năm nữa mới gặp lại. Buồn. Thế là muốn tìm 1 nơi nào đấy để nghe nhạc, để ngồi mà gặp nhấm cái nỗi buồn cứ đeo bám mãi từ phi trường. Thèm được một mình, được thả hồ bâng quơ đâu đó. Thế là... tới Cõi Riêng thêm 1 lần. Thế là thấy thích hơn.
Vì thích, nên thấy nhạc hay hơn, âm thanh piano réo rắt hơn ngày thường. Vì thích, nên dễ chịu hơn, nước không ngon cũng không lấy làm bất mãn. Vì thích, nên ngồi tới gần 11h mới về. Để rồi, sau đêm hôm đấy, nếu cần 1 mình, lại tới Cõi Riêng. |