Phân loại:
Địa chỉ:
Minh Sáng Plaza
|
|
11/06/2011
|
|
Ba và mẹ mình thường ghé Minh Sáng plaza để mua đồ gốm của Minh Long vì "2 anh chị ấy" thích đồ Gốm lắm. Mình chỉ mới ghé đây một lần, lúc cậu mình về nước, mình có dắt gia đình cậu vào đây thăm quan (hihi em biết tí tiếng anh nên được cả nhà cho làm hướng dẫn viên cho mợ và anh chị vì không hiểu tiếng việt). Lần đầu vào nhưng mình cũng thích, ngạc nhiên vì sao plaza đồ gốm mà cũng rộng và hoành tráng đến vậy. Có nhiều chiếc bình nhìn lóa mắt, đẹp lộng lẫy ngỡ ngàng. Không biết rõ những từ vựng tiếng anh về gốm nên cứ phải cầm điện thoại tra từ điển suốt...hehe. Plaza khá rộng, mình chỉ đi đến tầng thứ 3 thôi, thấy còn nữa nhưng trống trơn cũng chẳng ai lên tiếp.
Thích cái coffee nhỏ nhỏ xinh xinh nằm giữa tầng trệt, bán nước uống, thức ăn nhanh và bánh ngọt, có đặt vài chậu cây cao cao ở quán, nhìn nhẹ nhàng mà cũng hiện đại lắm.
Lúc qua phòng bán những bộ chén dĩa ly tách bàn ăn thì mới thấy đông người. Chắc do nhu cầu sử dụng những thứ này nhiều hơn bình, hay dây đeo trang trí. Mẫu mã rất đẹp, đầy đủ phong cách cho sở thích của từng người. Đến lúc vào cái bàn tròn ở gần góc trái, nhìn đẹp quá nên mình cầm lên xem.... hix..... làm rớt cái muỗng nhỏ... đền hết 50.000 cho cái muỗng bé tí. Giờ vẫn còn giữ cái muỗng đó trong tủ làm kỉ niệm cho phút bất cẩn hihi.
Trong plaza này còn có nhiều gian hàng của những hãng nội thất nữa, như nhà xinh, nhà đẹp...
Thích khu ở tầng 3, có bán rất nhiều tượng bé tí ti, nhỏ hơn ngón tay nữa. Mỗi lần em mình đi với ba mẹ nó cũng mua về khá nhiều. Giờ ở nhà có gần cả trăm cái tượng bé tí ti đó, nhưng xinh xinh đáng yêu lắm. Để trang trí từng góc nhỏ trong phòng cũng khá đẹp.
Nhưng chất lượng của Minh Long thì mình thấy không ổn, cứ coi như xui vậy. Nhà mình hầu như đều xài hàng của Minh Long, đến cả chén ăn cơm hàng ngày cũng của Minh Long. Mấy cái chén hầu như đều bị mẻ sau một thời gian ngắn sử dụng....hix... |