Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
0
1
merryuo
11/01/2014 
 
uhm,nơi đây đúng là giúp mình có 1 cảm xúc thật khó tả. Quán rất đẹp,hành lang dài thoai thoải như được bao phủ bởi màu xanh của dây leo,thật yên bình và lãng mạn vs cả bàn gỗ trắng ngoài sân và bàn gỗ thường trong góc,cạnh đó còn có bể cá dài dọc theo phía cuối tạo cảm giác yên bình và tĩnh lặng.Góc ngoài sân như được bao phủ trong sắc nắng và phía trong lại hơi mờ hơn 1 chút,thích hợp cho cả bạn bè và đi vs người yêu. Trong phòng máy lạnh thì bình thường nhưng được điểm xuyết thông minh vs ảnh đen trắng và tường kem nhạt nâu rất yên tĩnh,cà góc bệt phía trên cũng rất dễ thương.Thức uống thì bình thường và giá hơi chát so vs hoc sinh nhưng được cái nhạc sống khá dễ chịu. Đó là những cảm giác tốt đẹp - đã từng - của mình về quán. Bây h,mình xin được kể câu chuyện của mình gắn liền vs quán-nơi mà mình never go back again . Hôm đấy là một buổi tối t7nhá,mình rất hí hửng vui sướng lên gặp bạn bè sau 1 khoảng thời gian ai cũng lo công việc.Xả stress,nhạc nhẹ,quán vắng yên tĩnh ,bạn bè trò chuyện vs tách cafe tí là ok quá đi chứ.Mình hơi hưng phấn nên đi làm về là lết lên quán luôn,chui ngay vào phòng máy lạnh.Ở đấy mình gặp bác chủ quán,thấy bác đang có bầu.Ố,4-5 tháng mà còn bế thằng nhóc nựng nịu trong khi mình run cầm cập sợ bác đứng ko vững.Hưng phấn tí,thế là 8 vs bác về các nhóc tì ,mình siu iu con nít cơ,nhóc lại mũm mĩm.Ok lên cơn thế là 8 suốt đến lúc con gái bác ,mẹ nhóc bác đang bế,xuống ăn cơm vs gia đình.Và sau đó mình tự dưng bị biến thành con-bé-nịnh-bợ-có-mục-đích theo lời bạn ấy nói,như kiểu:"ôi giời mẹ ơi bây h người ta nói chuyện có nhiều mục đích lắm ....blah ....blah...blah".Lúc ấy tớ mặc hơi bụi bụi thật và mặt thì như dân chạy nạn do mới ở công trường về nhưng mà...tớ đang vác 1 con asus chình ình trên bàn trong lúc chờ bạn đấy nhé,có mục đích là mục đích giề?Và buồn nhất là khi bác ấy nghe thế là quay đi luôn chẳng thèm nói vs tớ thêm 1 câu nào nữa-và cũng chẳng tỏ thái độ gì luôn.Bạn ấy nói như chửi thế là do bạn ấy keim61 được tiền nhiều hay bản lĩnh hay học hành giỏi giang?Thật thất vọng vì tớ khá là có hảo cảm vs bạn ấy trước khi nói chuyện-tớ từng học mĩ thuật và,ờ,thích cái đẹp. Tớ là đứa vô tâm nên được cái là ko quá tức tối,nhưng vs quán thì tớ saygoodbye thôi,lên vừa trả tiền đắt hơn các quán khác mà vừa bị sỉ nữa. Thôi,dù sao cũng may mắn khi tớ có được 1 bài học trong chuyện này:ko nên xuề xòa khi ra đường,ko nên quá nhiệt tình vs người khác kẻo bị hiểu lầm "cư tâm bất lương".
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.