Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1
464
131
Kathy
28/07/2007 
 
Đến River view khoảng 3 tháng trước, vào đúng ngày nhà hàng khai trương. Chẳng nhớ là nhà hàng này ở tầng thứ mấy của tòa nhà, chỉ biết là bước vào thang máy và đi thẳng lên trên mà chưa kịp quan sát. Cảnh quan khá là thú vị, từ trên cao nhìn xuống thấy cả thành phố, mọi thứ phía dưới đều bé tí teo. Ngó nghiêng lung tung, tứ phía mới thấy đằng sau lưng mình là sông Sài Gòn, với những chiếc thuyền to đang đậu ở cảng.
Nhà hàng được chia là hai phần, ngoài trời và trong nhà. Phía trong là một ngôi nhà gỗ to tướng được đặt chính giữa, y như giữa không trung mọc lên một ngôi nhà vậy, mình ngồi ở ngoài nên không thấy bên trong có những gì.
Tối đến, gió khá to, nếu bạn "mình hạt sương mai" giống mình thì nên ngồi phía trong nhà vì khá là lạnh, không biết không khí ở Đà Lạt lạnh như thế nào, chứ mình cảm thấy răng môi run bần bật.
Sau đó thấy ấm hơn sau món cháo trai ngọc, mình cảm thấy cháo "ngon" vì dễ nuốt nhất, kế tiếp là món chả cuốn đà điểu hình như là không thấy có gì đặc biệt hơn món chả cuốn mình thường làm ở nhà. Nhưng được an ủi bởi món thịt thỏ nướng cuối cùng, mình vốn thích ăn đồ nướng đặc biệt là mấy con vật "dễ thương" đem nướng, kể ra hơi tội chúng nhưng ai biểu thịt chúng ngon làm chi.
Đây là bữa ăn được thưởng sau kì thi giữa học kì nên mình không biết giá thế nào, nhưng người trả tiền bảo là bình thường, nó không đắt lắm thì phải. Ra về mình đã không quên gửi lời cảm ơn nhà tài trợ vì được xơi hai món ăn mới, thêm vào danh sách những món ăn lạ của mình.
Mình chỉ đến một lần thôi, nên cảm nhận về món ăn có khi chưa chính xác lắm....các thổ địa đi ăn rồi cho cảm nhận thêm.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.