Phân loại:
Địa chỉ:
01 Phạm Viết Chánh, Quận 1
|
|
31/07/2007
|
|
Ngày trước chỗ này chỉ là một quán ăn, buổi trưa có cơm rất ngon, tụi mình thường ăn trưa sau khi tan học. Ngày rằm hàng tháng còn được ăn chay miễn phí.
Bây giờ chỗ này là một Phúc An Khang sang trọng và lịch sự. Mình đi dự đám cưới bạn ở đấy mấy lần.
Có một lần đi dự đám cưới với mẹ của B. Khách chỉ mời đám qua điện thoại nên cũng chẳng biết rõ tên cô dâu chú rể tên gì. Chỉ nhớ chị ấy tên Nhi. Oái oăn thay, hôm đó nhà hàng có đến hai đám cô dâu cũng tên Nhi. Chỉ còn biết đứng chờ xem có người quen đi dự cùng thôi.
Nhà hàng đãi tiệc quá chậm, mời khách tham dự lúc 7 giờ nhưng đến 8.30h
mới khai tiệc, lần nào cũng thế. Từng món ăn được mang lên cách khoảng rất lâu. Tiệc tàn là 10h đêm. Bù lại thức ăn rất ngon và lạ, trong những món có món cá hồi xông khói, khách vừa ăn vừa “hắc xì” liên tục đo quá cay.
Dưới tầng 1 còn có một trung tâm Anh Ngữ. |