Phân loại:
Địa chỉ:
220/32 Lê Văn Sỹ, Quận 3
|
|
08/06/2008
|
|
Sao kỳ ghê, tự nhiên đi lại quán ốc này mới thấy hình như các quán ốc hay nằm sát bờ kè ghê ta! hihi...
Mình thích mỗi chuyện ngồi ăn ở đây mát mẻ, rộng rãi. Quán bán từ chiều tối, chuyên ốc và các loại hải sản: tôm, cua, ghẹ, sò, nghêu ... Nhưng con bạn hay rủ mình tới đây thì nó chỉ thích ăn ốc dừa xào bơ cay. Một lần khác thì ăn thêm ốc len xào dừa. Thế nên lần nào đi cũng chỉ ăn mỗi món đó. hehe... Mà mình cũng thật là dễ tính! Nó bảo sao cũng nghe. Lần sau đi sẽ ăn thử món khác. hehe... Nói chung thì món ăn cũng ko đặc biệt ngon gì, (với lại toàn lo 8 nên cũng chả nhớ gì ...) Bạn cứ coi như 1 nơi thay đổi khẩu vị và không gian thôi.
Giá cả cũng như mọi quán ốc ở SG.
Đừơng đi: dễ lắm, cái hẻm kế bên ĐHSP đó, đi vào 1 chút là thấy. |