Chim lợn ơi ơi cái rì hả? Thứ 4 tớ cũng đi công tác rồi, chắc ko gặp nhau được cuối tuần này đâu. Nhắc đến lại nhớ cái quán nho nhỏ, ấm cúng ấy quá đi mất. Uhmmm, xem nào, cũng lâu lắm rồi mình ko lên đó, suốt từ hôm mùng 3 Tết còn j. Cái quán nho nhỏ, nằm trên con đường be bé, có chị chủ quán xinh xinh, anh chủ quán beo béo. Nói chung, không gian ở đây cũng được, tuy ko có j đặc biệt, nhưng ở đâu wen đấy, chơi j wen đấy.
Túm lại nhớ, DF là địa điểm lý tưởng để gặp gỡ 1 nhóm bạn bè, có thể tổ chức một mini party ở đây. Thú vị hơn, DF ko fải là nơi lý tưởng cho các đôi muốn tâm tình, tán tỉnh nhau đâu. Vì đến đây là phải nói chuyện vui vẻ, là phải cười đùa, là phải... vân vân và vân vê... Cứ đến đây đi, các bạn sẽ được biết thế nào là DF (nghe huyền bí nhờ...hề hề..)
P/S: Chúc pác Hải cá fly thượng lộ bình an.
Quạ ơi, tuần sau tớ về, chúng mình fải làm 1 quả hoành tráng ở DF, ở GC, hay ở Blog nhé :) Lâu lắm rồi đấy.