Phân loại:
Địa chỉ:
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
|
|
01/03/2010
|
|
Phải lâu lắm rồi mới ghé lại Lu, Cảm giác vẫn thích thú như trước, lần này thử cảm giác ngồi trong nhà như thế nào. Khám phá thêm được 1 góc nhìn nữa của Lu.......
Nhưng khám phá ra 1 điều thú vị là : Lu khuyên khách hàng không sử dụng flash chụp hình nhưng không khuyên khách hàng giữ trật tự khi người chơi đàn piano đang biểu diễn 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có cảm giác rất lạ khi đến với LU , con đường Nguyễn Thị Huỳnh nhỏ nhỏ , lối dẫn vào LU , 1 ngôi nhà trông cũ kĩ , cây cối trong vườn , sản lát gạch bông xưa , diện tích cũng nhỏ ..... nhưng thích thú vô cùng . Thích từ những cái đèn thay đổi màu sắc , cái projector thay nhau chiếu những hình ảnh thú vị mang đầy chất Art , có hình hiểu , có hình thì không , những bộ bàn ghế không phải theo "đồng phục" , những góc ánh sáng bằng những chiếc đèn độc đáo , những bức tranh treo tường lạ lẫm ..... và ngay cả Toilet cũng có nhiều điều thú vị .
LU mang lại cảm giác ấm áp , yên tĩnh , 1 chút lãng mạn , bình yên lắm
Có những điều ngạc nhiên khi tôi đến với LU , như cái bảng Note "... trình diễn piano vào thứ..... và thứ Tám "
Phục vụ là những cô gái xinh xinh và dễ thương  |