Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 125/2 Hoà Hưng, Quận 10, Hồ Chí Minh
84
275
chauhue
22/06/2011 
 
Xem phim "Gió Nghịch Mùa" thấy nhân vật em trai của Tường Lam cứ đến một quán cafe khá xinh với cô bé tóc xù xù. Nhìn thích quá nên đến đoạn cuối phim, khi người ta quay những lời cảm ơn những quán cafe đã quay trong tập phim đó, mình cũng ráng căng mắt lên mà tìm. (Hix... chứ biết làm sao giờ)

Cũng may cho mình trong số 6 quán cafe quay trong tập phim đó thì đã hết 5 quán mình đi rồi, chỉ có một "Nhân vật lạ" duy nhất là "Sông Mê"... nghe cái tên vừa lạ, vừa khiến mình tò mò quá thể. Tối hôm đó alo cho bạn lượn qua Hòa Hưng để xem Sông Mê như thế nào.

Bàn ghế gỗ màu sáng, vuông vuông, trên một phiến đá to, xung quanh là nước. Cái thiết kế hay hay làm cho ly sinh tố dâu của mình tối hôm đó trở nên ngon 1 cách lạ lùng. Quả là không uổng công căng mắt lên TV để dò tìm tên của quán. Rồi có được cái tên thì lại quên phén đi địa chỉ, thế là nhờ bạn Google cho xin cái địa chỉ đến quán nữa. Hehe... khá nhiều công đoạn để đến được chiếc ghế gỗ vuông này. Nhưng càng tìm càng thích, càng khoái chí khi ngồi chễm chệ tại quán mà mình vô tình bắt gặp trên TV, và khá lằng nhằng mới tìm đến được.

Phục vụ thì quá ổn, chẳng có gì để phàn nàn. Chắc do tâm trạng hôm ấy cũng vui vui nên thấy Sông Mê tự dưng cũng khiến mình mê mê. Buổi tối lên đèn quán khá lung linh. Do ăn tối rồi nên chưa thưởng thức được món ăn. Hôm nay lên thodia thấy một địa mới nhận xét về quán nên chợt nhớ đến kỉ niệm khá ấn tượng của mình về quán. hihi, mình chỉ đến quán mới một lần đó thôi. Sài Gòn nhiều quán quá nên thỉnh thoảng lãng quên Sông Mê một chút, nhưng chắc sẽ sớm ghé lại quán. Để xem Sông Mê có còn làm cho mình ngẩn ngơ một lần nữa không.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.