Phân loại:
Địa chỉ:
413-415 Nguyễn Trãi, Quận 5
|
|
23/06/2008
|
|
Ngày nào đi học chạy ngang Phở Lệ cũng thấy đông đúc, có dịp vô ăn mới biết là thế nào. Đúng là "phở chờ ,cháo đợi" ,ngồi đợi mà đói rã họng, hix...Nhưng dù gì phở Lệ ăn cũng ngon, không uổng công ngồi nhìn miệng người khác gần nửa tiếng đồng hồ...(không biết có phải hiệu ứng của việc bị bỏ đói không nữa !).Nếu gấp rút thì tốt nhất bạn nên kiếm quán lề đường nào đó ngồi ăn là thoải mái nhất, nhưng nếu có thời gian hơn thì ghé thử hương vị Phở Lệ.Cũng mắc, cũng tốn kém, nhưng 1, 2 lần trong tháng thì đâu có vấn đề gì đâu nhỉ. Mình không thường xuyên ghé quán lắm nhưng dù gì phở Lệ cũng là điểm đến quen thuộc của nhóm. Các bạn thử ghé quán xem, biết đâu mình gặp nhau...kaka... |