Phân loại:
Địa chỉ:
Lý Thái Tổ, Quận 3
|
|
13/07/2008
|
|
Lần đầu tiên đến đây là vào sinh nhật lần thứ 22 của bé Honey. Tưởng đâu là của Hoàng Ty nhưng thực ra là khác. Quán treo nhiều lồng đèn trung hoa, vắng khách vào buổi trưa, nhưng nhờ thế mà cảm thấy thoáng đãng hơn là ăn ở Hoàng Ty nhiều.
Ngoài món cuốn với thịt nạc, đùi, bắp ra thì ở đây còn có thêm cuốn bò nhúng dấm, tôm nhúng dấm khá ngon. Mỗi phần cuốn từ 55 đến 65k. Các món bánh canh hay bún khác thì từ 12-14k.
Rau ở đây không phong phú và bày biện "hết hồn" như ở Hoàng Ty nhưng được cái nước chấm, thịt ở đây ngon hơn. Phục vụ thì tàm tạm, chưa chuyên nghiệp lắm.
Lần thứ 2 đi ăn cùng thằng bạn vì phải chung cá độ đá banh, hichic, cỗ xe tăng hết xăng Đức làm tổn hao sinh lực qué. hihi! Lâu ngày gặp lại Ròm nhà ta vẫn ròm như xưa!
2 đứa xử phần bò nhúng dấm đúng 20 phút lại bay sang TapiTea quán mới mở đối diện quán cũ gần trường. Rốt cuộc thì cũng đã xong 1 ngày ăn, uống và chơi bời lêu lỏng!!! |