Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận
84
275
chauhue
15/06/2011 
 
Lần gần đấy nhất khi ra Mũi Né, gia đình mình có nghỉ ngơi ở resort Hòn Rơm, khá gần đồi cát. Nên buổi chiều, thay vì đi taxi, mình với mấy đứa anh chị em họ lang thang đi bộ ra đồi cát chơi.

Cũng khá buồn cười vì ra Mũi Né chủ yếu phải tắm biển, đằng này cứ quanh quẩn ở khu đồi cát. Nhưng nếu bạn có vào một resort nào gần khu đó (ko chỉ là Hòn Rơm), bạn sẽ thấy khu này biển dơ kinh khủng, đá và vỏ ốc cua ghẹ nằm la liệt trên bãi biển thấy sợ luôn. Sorry vì mình lạc đề chút, nhưng tại hơi bức xúc biển ở khu đó. Còn về Đồi cát thì mình rõ là đúng sở thích của mình rồi.

Thích quá đi mất cái cảm giác trượt cát lần đầu, gió thổi tung tóe nhưng mát phà phà, nên chẳng ngán mà cứ chơi liên hồi. Lần đầu trượt mặc áo sơ mi cánh dơi với quần ngắn, lúc về lại resort thấy trong người bám đầy bụi cát do áo hơi bị rộng. Rút kinh nghiệm hôm sau ra chơi tiếp mặc áo bó sát rạt, chụp hình nhìn năng động dễ sợ. Tầm 10h sáng, trời cũng nắng chang chang, vậy mà dân tình lại ra chơi nhiều nhất. Mồ hôi nhễ nhại mà ai cũng cười khoái chí. Chắc ngồi xe máy, xe hơi riết quen nên ra trượt cát ai cũng thích thú. Bà ngoại mình cứ thế mà cười tít mắt...
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.