Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 254 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, Quận 7
0
1
Hangdieu20
01/02/2010 
 
"Cafe Sài Gòn đa phong cách ,người ta thường nói đùa rằng "Uống cafe là 1 nghệ thuật và người uống là 1 nghệ sĩ ..." .Người Sài Gòn ngày càng sành điệu trong nghệ thuật  "Thưởng thức cafe" .Chính vì thế mà trong cái không khí náo nhiệt và hiện đại như Sài Gòn thì việc thưởng thức 1 tách Espresso hay Capuchino đã trở nên nhạt nhẽo ,con người trong cái bận rộn luôn muốn tìm về những ji đậm đà và thuần khiết .Họ thích chất truyền thống thấm nhuần trong từng giọt cafe Việt và cũng muốn 1 không gian thân thiện ,yên tĩnh tránh xa cái ồn ào ,vội vã bên ngoài để thưởng thức cafe .Đó là lí do nhiều người tìm đến quán cafe "Chị Tôi " và tôi là 1 trong số đó ."Chị Tôi " nổi bật với sự thân thiện như chính cái tên của quán ,mọi người đến đây có cảm giác như đang ở trong chính ngôi nhà của mình ,không gian thiên nhiên thoáng mát làm dịu đi cái nóng oi ả của trời SG .Những chòi lá ,bờ suối ,những hàng chuối xanh non đã mang cái "chân quê " dịu dàng vào tận thành thị hiện đại .Ngoài ra ,"Chị Tôi " còn khéo léo vỗ về khách bằng những bản tình ca bất hữu ,những dòng nhạc Vàng sống mãi theo thời gian .Đây là điểm hẹn tuyệt vời cho những ai say mê niềm hoài cổ ,là nơi lí thú để gặp gỡ ,trò chuyện cùng bạn bè ,là không gian ấm cúng cho những buổi chiều mưa ." Chị Tôi" chính là điểm đến ko thể bỏ qua trong những ngày lang thang đất Sài Gòn đông đúc ,đầy bận rộn .
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.