Phân loại:
Địa chỉ:
Chợ Bà Chiểu, Quận Bình Thạnh
|
|
11/07/2007
|
|
Xóm tớ có một cô rất "nghiện" đồ sida, cứ cách một ngày là cô ra săn lùng đồ "hàng độc" và không lần nào là không rủ tớ Cô ý quen được nhiều ông chủ, bà chủ sạp "sida" lắm nên ai cũng dặn và cho số điện thoại để khi nào có hàng mới đổ về thì gọi cô ra lựa - tất nhiên là họ đồng ý bởi khách mối mừ
Muốn có được đồ đẹp, còn khá mới, không đụng hàng thì phải chịu khó bới bới lên mà lựa chọn nhưng phải đi buổi trưa cơ để chẳng có ai tranh giành, tha hồ mà lựa Có những quầy họ còn giăng màn để tạo một không gian cho khách thử đồ nữa đấy
Chợ sida chợ Bà Chiểu không thứ gì mà không có: giày, dép, quần, áo, nón, đồ lót, đồ trẻ em, người lớn đều có cả, còn thù nhồi bông sida nữa chứ....^__^ Nhưng bạn phải là người sành cơ (nghĩa là phải có bàn tay và con mắt cảm nhận được chất liệu, màu sắc, đường kim mũi chỉ, mạc...), nếu không sẽ dễ bị nhằm lẫn giữa đồ sida (đồ cũ của người nước ngoài thải ra) và đồ cũ (đồ cũ của người VN) lắm vì họ trộn hỗn độn chúng với nhau đó
Mua đồ nhớ trả giá nha, nói thách hơi bị cao đó,
|