Phân loại:
Địa chỉ:
12d Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
|
|
22/05/2011
|
|
Được một người mời đến đây ăn tối, dù không thích người đó lắm, nhưng rất tò mò về cái nhà hàng xoay lạ lùng này nên mình đồng ý đến thử. Từ tầng 9 của nhà hàng Hoàng Gia, chọn một góc sát cửa ốp kính, nhìn Sài Gòn về đêm cũng khá hay. Mình không cảm nhận được nó đang xoay, tốc độ rất chậm, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài mới biết nhà hàng đang di chuyển. Nhìn quyển menu dày cộp với đủ các món Tây- Tàu, tên gọi nghe lạ hoắc như Du Long Hí Phụng chẳng hạn. Mình thích nhất là món Cá hồi đút lò phô mai và Bò Úc nướng sốt nấm ăn ngon và lạ vị. Thường thì mình không thích ăn cá, vì tanh lắm, nhưng anh chàng đi cùng cứ giới thiệu em ăn thử món này đi, không hề tanh chút nào đâu. Lúc phục vụ bưng món ra là đã thấy thơm rồi, sốt phô mai ngậy đổ đều lên bề mặt từng miếng cá hồi cắt lát vừa, ăn kèm với ít đồ chua rất tuyệt. Món Bò thì chỉ có một miếng bé bé thôi, dùng kèm với khoai tây chiên, rưới lên chút sốt nấm, cắt nhỏ miếng bò ra ăn thơm và mềm, cũng hấp dẫn vô cùng. Những món khác có Tôm nên mình không thích lắm. Được cái phục vụ cực kỳ ân cần, nhỏ nhẹ và hiếu khách. Một vòng quay đến tân 90p, nên ngồi ăn ở đó thời gian bỗng dài lê thê, cứ nhấm nháp từng chút, trò chuyện giữa không gian rực ánh đèn của thành phố về đêm, cũng là một trải nghiệm thú ví. Mình không trả nên không biết bill bao nhiêu, nhẩm tính là trên 1 triệu. |