Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 3A Công Lý, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức
0
1
tinhnhubon...
23/03/2008 
 
Một buổi chiều cuối tuần, biết tôi đang có ý định sưu tập thêm một số quán café nhạc có gu, cô bạn đồng nghiệp sực nhớ: "Ông đi quán nội thành quen rồi, thử ra ngoại thành xem, có quán này ngay làng đại học Thủ Đức, cũng hay lắm".
Thế là ừ, đi mượn nón bảo hiểm để ra xa lộ Hà Nội, vòng vèo một hồi cũng tìm ra được cái quán là lạ nằm tại một nẻo vắng, giữa khu "liên hiệp các quán café" ở đường Công Lý, phường Bình Thọ, Thủ Đức. Cái lạ ở chỗ nó chẳng có tên, dân nghiền nhạc đến quán cũng không khỏi thắc mắc vì cái tên quán:”café Chưa Đặt Tên”.
Cái lạ còn ở chỗ: Nằm lọt giữa các quán café mà gu thưởng thức nhạc chung là nhạc trẻ,hiphop,rock... sập xình, thì quán Chưa Đặt Tên lại có gu nhạc "không giống ai": Chơi hòa tấu nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo, bầu tiêu vào tối thứ 5, thứ 7; chơi nhạc hòa tấu, độc tấu piano, violon, flute, guitar... suốt tuần. Ở đây chỉ chơi nhạc tiền chiến, dân tộc hoặc những tình khúc bất hủ các thập niên 60 - 70, ca sĩ khi hát cũng vậy.
Hôm chúng tôi đến là tối Chủ Nhật, uống một ngụm trà, ngồi trên ghế tre, trong không gian xưa xưa ấm cúng,lãng mạn mà nghe 2 cây guitar hòa cùng các ca khúc trữ tình tiền chiến bất hủ, khi ngoài kia cơn gió se lạnh, cũng đáng bỏ công đi đường xa đầy bụi.Giá nước ở đây khá hợp lý so với những quán chơi nhạc ở Sài Gòn từ 15000-25000,phuc vụ ở đây rất lịch sự,tận tình và chu đáo. Những quán café như Chưa Đặt Tên ở Sài Gòn không nhiều nhưng lại là xu hướng đang hứa hẹn khá thịnh vì luôn có một lượng khách khá thịnh. Người ta đến vì nhiều lý do nhưng rõ ràng chất nhạc của quán là yếu tố quyết định.
Khi ra về tôi và cô bạn đồng nghiệp thật sự ấn tượng 2 cây guitar  trình diễn 2 ca khúc "Hotel California" và "Giấc mơ Chapi"!
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.