Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: Góc Đề Thám + Bùi Viện, Quận 1
146
155
oishi
29/11/2008 
 
Thằng Bảo từ Buôn Mê về alô rủ đi ăn sinh nhật nó, tính qua 27 chơi nhưng cuối cùng con bé Minh cứ nài nỉ :" Go To đi anh chị, chỗ đó nhạc hay qúa đi á! ".

Nằm ngay khu phố Tây lại có luôn 2 mặt tiền Go to qúa thuận lợi về địa thế! Khách tơí đây toàn Tây là Tây thỉnh thoảng mơí thấy có 1 vài người Việt, tối hôm đó chắc chỉ có bàn của mình là người Việt?!

Quán mở nhạc hay lắm, hợp gu Cas cũng như mình nên vô đây ngồi là bắt đầu say..he he...say nhạc á...!

Thường thì cả đám ngồi phía dưới nhưng hôm đó thì khác, thằng nhóc muốn lên cái Bar trên tầng 2 cũng của Goto luôn để coi nó như thế nào(?) nên cả bọn kéo nhau lên.

Đứng phía dưới nhìn vô Goto rồi nhìn lên ko nghĩ là nó rộng như thếĐến khi chui vô mơí thấy nó rộng thật á, nhưng gần 11h rồi mà nó vắng teo, nhạc cực cool , mấy cái loa ở đây nghe đã thật, đi ở ngoài ko nghe gì mà vô trong rồi mơí thấy đã, công nhận ở đây làm cách âm cực tốt, hèn chi mà nghe nói mở tơí mấy giờ sáng luôn mà ko bị công an hay hàng xóm người ta ném đá vì ồn ào...he he …nhưng trang trí cái bar này nhìn thấy hơi nghèo nàn sao sao ấy ? ...Ngồi được khoảng 20p thì có thêm khoảng 10 người nữa bước vào, nhìn kĩ thì thấy họ đi từ trên lầu xuống, hỏi ra mới biết lầu phía trên bar là nhà hàng, tiện quá nhỉ, ăn xong chui xuống bar chơi cho ....tiêu thức ăn...he he...

Hôm đó thằng Bảo nó bị khùng, nó kêu tùm lum đồ uống, nhìn cái đống ly trên bàn cũng muốn chóng mặt rồi nói gì tới cái chuyện uống hết chỗ đó. Nhưng sinh nhật nó nên để nó tự nhiên chứ bình thường là nó bị la cho 1 trận tơi bời òi!

Đầu tiên nó nháp nhẹ 4 ly Tequila, rồi tơí 4 ly I Love You, tiếp nữa 4 ly Flaming Lamborgini , rồi 4 ly B52, rồi lại 4 ly Blue Lagoon( Riêng Blue  thì ở đây pha dễ uống hơn bên Acoustic, bên Acoustic pha nhiều rượu hơn nên hơi khó uống, bên đó chỉ dành cho dân pro còn amateur như Oi chỉ nên uống nhạt nhạt như ở đây thì hơn.) uống Blue Dragon xong cái lưỡi xanh lè lè…hơ hơ… rồi thêm 1 số cơ số rượu nữa mà nhớ được tên của nó chết liền á…phê phê òi…

Ra khỏi bar lại xuống dươí ngồi, đi mấy lần thấy chỉ có ngồi phía dươí là vui nhất thôi, có sẵn cái bàn bida thế là bay vô đánh, Oi thắng hết mấy người ở đó mà ko hiểu vì sao?? he he…xin nghỉ mà người ta cứ thách đấu nên phải đánh thôi, dù Oi đánh dở ẹc, đi đánh bida vơí Cas có bao giờ ăn đâu? Tỉ lệ lúc nào cũng 5/10 hic hic..Hôm đó vì đánh thắng nên được mấy người đánh thua mời đồ uống..hì hì…

Xem ra Go to sẽ là điểm đến khá thường xuyên của tụi này mỗi lúc muốn Relax òi..hơ hơ…đến hẹn lại Go To thui!!

Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.