Phân loại:
Địa chỉ:
Calmette
|
|
08/09/2007
|
|
Quán này đúng hơn phải gọi là quán nước, chứ không hẳn là cafe (tui ko thấy ai uống cafe ở đó cả). Quán khá nhỏ nhưng được sắp xếp hợp lý nên không đến nỗi thiếu chỗ. Nếu thiếu thì sẽ được di dời ra ngoài đường ngồi gấp (hehe)... Ở giữa quán có một cái hồ cá rất hay. Trong đó có nhiều loài cá cảnh khá lạ mà chắc chỉ có mấy người chơi cá mới biết chứ dân ngoại đạo như tui thì mù tịt! Bạn tui nó hồ đó là hồ thuỷ sinh vì có cả ốc, rong rêu sống trong đó. Nhưng ngồi uống cafe ngắm cá cũng hay. Ghế nệm khá êm và thoải mái, có bàn đôi. Truyền hình cáp, máy lạnh (ra ngoài đường ngồi thì là máy bụi). Nhạc trẻ, rất trẻ, dạng "Tôi yêu em mà em bỏ tôi ra đi." Thức uống ở đâu khá rẻ, từ 10.000, đắt nhất là 20.000. Ngon nhất ở đây (thấy người ta uống hoài) là loại nước trái cây đủ loại. Quán còn có khoai tây chiên, bánh mì tỏi. Từ chỗ quán có thể đi xung quanh mua nhiều món về ăn. |