Phân loại:
Địa chỉ:
Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn
|
|
21/06/2011
|
|
Chiều nay 2 đứa chạy tít qua Hóc Môn, thăm thằng bạn lâu không gặp. Nó dắt ra Hương Trầm, quán khá gần nhà nó.
Đây là một quán ăn bình dân đúng nghĩa, lợp mái tranh, bàn ghế nhựa. Quán khá đông khách (mình vào quán tầm 5h chiều). Toàn đàn ông, chủ yếu vào nhậu. Có mỗi mình con gái, nhưng đi cùng 2 thằng bạn mà lo gì... hehe.
Nhìn quán như vậy, nhưng cái menu lại làm mình thích lắm, vì quá chừng món mà mình không ngờ là một quán bình dân vùng ven lại có bán.
Kêu nước ngọt thôi, mai lại lên trường tiếp nên không gọi bia bọt gì cả. Đầu tiên là Thịt đà điểu né, một dĩa 60.000 mà quá chừng, ăn kèm đậu bắp, đậu rồng và cà tím, để lên chảo gang nóng bừng, văng dầu tung tóe. Thịt đà điểu được ướp khá công phu, lên chảo mùi thơm bay nức mũi. Ăn kèm với chao thêm chút sa tế, món ăn này thực sự ngon và thích thú với mình.
Sau nữa là 1 món thịt bò, 1 món và lẩu nấm. Những món ấy quá quen rồi nhỉ, ở đây chế biến khá ngon. Món làm nhanh, kêu là lên ngay.
Giá tất cả món ăn chỉ dưới 80.000/món. Lẩu thì dưới 120.000/cái. Ăn chất lượng luôn đấy. Quá rẻ!
Các địa nếu có quan tâm thì đi thẳng đường tô kí, rồi hỏi người dân quanh đấy "đường cafe Cát Đằng", chạy thẳng đường đó, nhìn bên trái là thấy một quán nhậu mái lá "Hương trầm", thì chính là nó đấy! |