Phân loại:
Địa chỉ:
Làng Đại Học, Quận Thủ Đức
|
|
15/06/2011
|
|
Tự nhiên xem bài viết này, mình nhớ lại cái hôm mình cùng các bạn mình đi cắm trại về, ghé vô đây ăn trưa, món lẩu làm nên biết bao nhiêu là kỷ niệm thú vị.
Hôm đó, mình cùng một số người bạn mình tham dự buổi lễ bế mạc hội trại của trường xong thì cũng trưa rồi, ai cũng đói bụng, thế là mọi người rủ nhau ghé vào quá lẩu trên làng đại học để ăn trưa luôn. Cà đám cùng nhau gọi món, cuối cùng quyết định gọi 3 cái lẩu cá điêu hồng, với 3 ca trà đá và 5 đĩa bún. Cả đám do đói sẵn và cả phải đợi làm nên ai cũng thèm hết, đến khi cô phục vụ đem lẩu lên là ai cũng nhào vô cùng ăn khí thế luôn.
Mình xin chia sẻ cảm nhận của minh về món lẩu như sau.
- Nói về món lẩu, mình thấy nước lẩu rất ngon, được nêm niếm rất vừa ăn, cá thì rất tươi, mà được làm cũng rất sạch sẽ. Nước lẩu và cá đều coi như đã chín sơ và nóng rồi, chỉ cần tiếp tục bắt bếp và đun nóng thêm và ăn là rất ngon rồi. Các món rau ăn kèm với lẩu cũng thật là hợp mốt và tươi sống vô cùng.
- Ăn xong lẩu đến khi tính tiền ra, mình và các bạn mình cứ nghĩ chắc phải nhiều lắm vì coi như là đã ăn tới 3 cái lẩu mà lại còn thêm bún, thêm cá, thêm nước lẩu quá trời, mà tính ra lại rẻ quá chừng luôn, đúng là giá dành cho sinh viên có khác.
- Quán thì không cao sang gì cho lắm nhưng cũng rất sạch sẽ thoáng mát, vệ sinh được đảm bảo lắm. |