Phân loại:
Địa chỉ:
27/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
|
|
20/09/2007
|
|
Trưa nay mình lại ghé Takê ăn cơm và quyết định nâng cấp nó lên 4 sao so với ban đầu (chỉ định cho 3sao rưỡi ah) vì cơm trưa ngon hơn trước và phục vụ nhiệt tình.
Lúc mình và đứa bạn gái đến đã hết bàn rồi, thế là ngồi ghép chung với 1 anh bàn đang ngồi ôm Sony Vaio chat chit. Phải nói là quán nên có thay đổi một chút cho phù hợp với nhu cầu thực tế, lúc nào vô buổi trưa mình thấy khá nhiều bàn dành cho 4 người ngồi nhưng chỉ có 1 chàng hay một nàng đang chễm chệ ngồi đó với 1 con laptop. Hơi ác nhỉ khi có tới 3 ghế trống mà người khác ngồi ké cũng thấy ngại.
Mình thích những con kiến bò trên thân trúc ở gác trên, hay hay, lạ lạ. Thích chậu cá ngay giữa lối đi, thích không gian thanh thoát và nhẹ nhàng của quán.
Nhạc ở đây giống Era hơn là Hi-end nên mình không thích lắm vì buồn quá. thế nên chỉ 4 sao thôi nhá. |