Phân loại:
Địa chỉ:
5-15 Hồ Huấn Nghiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1
|
|
25/09/2007
|
|
Tôi và mấy đứa bạn thỉnh thoảng cũng tót vào Mưa Rừng chơi.
Bọn tôi thường đi vào tầm 22h, vào đây giờ này hiếm mà tìm được bàn tốt, bởi lần nào tới đây khách cũng đã đông nghịt, còn chỗ là đã may mắn lắm rồi huống gì chỗ tốt, thế nhưng tụi tôi chả quan tâm mấy, quan trọng là được hoà mình vào không khí sôi động ở đây thôi.
Tôi cực thích mấy anh chị DJ ở đây, chơi nhạc cực kì PRO , là nhạc sống thực sự chứ không phải mix sẵn rồi mở lên cho bà con nghe, chốc chốc lại có 1 DJ đọc RAP theo bài 1 cách điêu luyện nhưng lại cho người khác cảm tưởng thích thú của sự ngẫu hứng chuyên nghiệp, đố ai vào đây mà không đung đưa theo điệu nhạc đấy.
Khách vào đây toàn uống rượu thôi mà bàn nào có rượu là y như rằng có thêm mấy cô em xinh xinh đứng xung quanh(?), thấp thoáng 1 vài bàn uống beer và cocktail.
Đúng 0h là xuống nhạc discotheque , 1 bản Slow êm dịu được trỗi lên, khách khứa lục đục ra về,1 vài cặp nán lại trên sàn trong bản nhạc như không muốn chấm dứt cuộc chơi.
Bọn tôi có lẽ là 1 trong những người cuối cùng ra khỏi Mưa Rừng thì phải? |