Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 701 - 703 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
19
43
8xstyle
18/12/2008 
 
hi!
Mình biết cafe Blue mới đây thoi, thông qua báo Tiếp Thị & Gia Đình. Hôm ấy là chủ nhật, mình và boyfriend của mình lật tất cả các báo ra để tìm quán cafe đẹp mà lạ để thư giản, đó là thú vui giải trí cuối tuần của bọn mình. lật quá chừng báo luôn, cuối cùng mình quyết định chọn cafe Blue.kaka nhìn thấy không gian đẹp quá mà (trên báo). Thế là mình nhớ lúc đó là 1h, bọn mình đi vòng qua kiếm Blue, đi ngơợc mới chết, thế là mình vòng lại đọan cuối Phan Văn Trị, cuối cùng mình cũng gặp Blue. 
Bước vào cổng mình đã có cảm giác thích thú nhờ sân vườn đẹp và hệ thống phun nước rồi. Tụi mình chọn bộ ghế sofa trên lầu góc trong cạnh sân vườn mini bên cánh cửa kính, cả phòng đơợc bao bọc bởi kính (phòng lạnh mà) nhìn bên ngoài hướng lan can là một vòm cây xanh trong rất thoáng mát, còn ngay góc mình ngồi có khu sân vườn mi ni nhưng được chăm sóc và trang trí rất đẹp khiến mình cảm thấy gần gũi với thiên nhiên ghê. Phục vụ thì cũng khá thôi chứ chưa được ok lắm, bởi mình thấy mọi nừoơi cứ đúng tụm lại chẳng thấy thay tẩy gì ca, có khi mình gọi muốn chết luôn. hihih, hệ thống toilet thì tương đối sạch sẽ và rộng rãi nhưng sao lại có thùng tiền nhỉ, mình chẳng biết tiền đó sẽ đi về đâu . thức uống cũng tương đối, không quá mắc so với đất sài gòn này. Nói tóm lại là buổi trưa vào đó là thích nhất vừa mát mẻ nè, vừa được thư giãn nè... .... hay lắm chứ. Nhưng có một điều là khi ra về không biết tại sao lại thu phí giữ xe, quán là phục vụ mà lại thu phí giữ xe, tuy không đáng là bao nhưng thật sự cái cảm giác vào uống cafe thư giản mà thu phí giữ xe chẳng vui chút nào. đúng không nè! các bạn nghĩ sao hihihihi!
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.