Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
31
72
koutouyo
17/07/2010 
 
Quán cà phê này k mới đi xong hôm nay, nên viết comment cho nó nóng, hôm nay không biết con em nó bị khùng hay bị gì mà cứ đòi k chở đi mua đồ, gặp phải trời mưa thấy có cặp kia chạy vào hẻm có cái quán cà phê, k cũng chạy theo vào chủ yếu là tránh mưa :D

Quán nói chung khá nhỏ không lớn lắm không gian thì có chỗ tối chỗ sáng thích hợp cho anh nào đang cưa gái thì có thể vào đây mà thỉ thỏ nhé :D, tuy là hơi nhỏ nhưng quán cũng cố xây cho bằng được cái hồ nước trước sảnh, và chơi thêm nguyên cây đàn piano nguyên bản to, trên lầu.

Cứ sau tám giờ là sẽ có nhạc sĩ đến chơi piano và đàn ghi ta, đàn khá hay tuy nhiên rất ảm đạm không mang phong thái sôi nổi, nó cứ nhè nhẹ nhè nhẹ rồi tắt như ngọn nến trước gió vậy, k thì không thích lắm vì buồn quá, và buồn thì k buồn ngủ, nên cứ ngáy :D Về nước uống k chỉ uống chocolate martini, vị khá lạ tuy nhiên không ngon, giá tiền thì chà chà tiệm này chơi theo kiểu, tính tiền cột dọc, nguyên một list 60k một list 50k một list 30k và list 30k là cái list k ghét nhất đây là list trà đá và các loại trà chặt chém gì mà dữ thế nhỉ ? có miếng trà mua siêu thị, nhúng nhúng bỏ nước sôi thôi mà 30k hahaha chắc k cũng nghỉ học đi bán trà thôi.

Về phục vụ tầm thường thôi, nói chung là như mấy cái quán cafe lề đường bưng nước không nói gì không chửi rủa hay nụ cười cũng không, cứ tưởng vào quán uống ly nước 60k thì phục vụ khá hơn chứ, nếu so sánh thì mắc hơn mấy tiệm cafe ngon khác. Ly nước ở đây thì lại nhỏ cũng không to hơn với giá tiền của nó.

Toilet của quán khá sạch thiết kế ấn tượng, và sạch sẽ, tuy nhiên cái bồn cầu lại làm cái cửa ngăn khá thấp nên ai lại gần ngó cái thôi là thấy sạch đấy nhé :D nên ai mà đi thì nhớ mà cẩn thận.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.