Phân loại:
Địa chỉ:
62 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
|
|
|
07/07/2008
|
|
|
|
Mình vẫn còn nhớ lúc trước ở đây phục vụ tốt, nhiệt tình nhưng bây giờ có lẽ do quán bắt đầu đông hơn nên phục vụ vẫn nhiệt tình nhưng phong cách thì bắt đầu freestyle một chút. Thấy họ mệt chảy mồ hôi, tự nhiên mình ăn giảm ngon một chút. Rest room ở đây là thứ mình thất vọng nhất, nếu không đc như xưa thì còn đở, đằng này, nó càng ngày càng giống nhà vệ sinh trường cấp III mới đau. Tự nhiên tới đây mình nhớ tới lúc quán này mới khai trương dễ sợ. Món ăn ở đây thì mọi người ai cũng biết, tất cả các món đều không ngon trừ bánh mì ( bánh mì không mới ra lò); có lẽ nếu không có bánh mì thì mình đã không quay lại nhưng có lẽ lương nhân viên tăng hay sao mà từ giờ bánh mì tươi lên 3.000vnd một ổ. Hix. |