Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 195 Phan Đình Phùng, Quận Phú nhuận
47
214
mèo mắc ma
24/10/2008 
 
Hùi còn bé,mỗi lần đi ngang Việt Thy Võ Văn Ngân Thủ Đức là mê tít,nào váy,nào áo xinh xinh,tông nâu càfê sữa và xanh dương đúng gu,trông rất nhẹ nhàng,trang nhã,màu sắc ko quá chói,cũng ko quá lạnh,mấy chị bán hàng cũng vui vẻ => mỗi lần vô đây sắm đồ,cứ muốn rinh hết về nhà.Áo thun cotton ngắn tay ở đây vừa đẹp,mà lại chuẩn dáng với những người vai ngang,thun dệt kim dầy vừa fải,mềm,mặc ko bị hầm,nóng,chủ yếu màu xanh da trời,hồng fấn,vàng và nâu nhạt.Quần tây tông nâu nhẹ,nhìu kiểu trang nhã,wần lửng cũng đẹp.Duy chỉ có việc giặt thì hơi cực,nhất là với wần tây,để bền màu thì ko được ngâm,fải giặt tay,áo cũng thế. 

Sau này lên Việt Thy Hai Bà Trưng,CMT8 và trở lại Việt Thy Thủ Đức.Haizz,thất vọng tràn trề.Các loại áo thun dệt kim và thun cotton càng ngày càng loè loẹt,vẫn những tông màu ấy nhưng fụ kiện trang trí,đường nét đang chạy theo mốt của 8X,9X bây giờ,cổ điển ko ra cổ điển mà nhí nhảnh ko ra nhí nhảnh => diêm dúa kinh ! Sơmi thì "ko hợp dáng",wần kaki ko còn nhìu mẫu mã như xưa nữa,wanh đi wẩn lại cũng chỉ vài kiểu cơ bản.Đã thế,thái độ fục vụ của mấy nhân viên thì hơi bị thiếu chuyên nghiệp và có lẽ là thiếu cái duyên chăng ? Ngồi cười nói vô tư,hoặc lẽo đẽo theo mình canh chừng mất trộm ?!  => Thất vọng dữ dội ! 

Bây giờ đi ngang thật sự ko muốn vào Việt Thy nữa,10 lần vào hết 10 lần nản,ko chọn được gì cả,fí thời gian + sức lực .Thế mà trước đây cũng có đứa điên từng muốn học thiết kế để vào Việt Thy cơ đấy.Hên là nó đã bớt điên,nếu ko ôm mộng to thế,giờ thất vọng thế này => té 1 cái fịch cũng nên.Mong là Việt Thy sớm nhận ra và thay đổi lại thiết kế,nếu đã theo gu cổ điển,thì ko nên ùa theo mốt => fản cảm,dị ứng trong wần chúng nhân dân.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.