Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
31
72
koutouyo
12/08/2010 
 
 Hôm nay đi cafe mos, tiệm có không gian trung bình, cũng may là nhờ cái dòng bảng hiệu to đùng nên việc tìm ra quán cũng không khó cho lắm. Không gian thiết kế bàn kế và màu sắc của cafe mos rất hiện đại nhưng cách sắp đặt bàn ghế thì chưa hợp lý cho lắm, cafe mos có lầu, và trên lầu có sảnh ngồi phía ngoài rất thích nhưng vì trời quá nóng nên k ngồi ở trong ngay tầng 1, kế bên cái đài phun nước lạ hình chữ nhật, khá là đẹp và mát lạnh, từ trong ra ngoài :)

Nv phục vụ nhanh nhẹn, ngồi vào bàn là đã có Nv đến hỏi nước ngay không chậm 1 giây, k ăn kem bạc hà với trái dâu cắt lát để bên dưới, phía trên kem là 2 bông kem, có tưới chocolate giá 58.000 kèm theo cherry đỏ, và tíêp theo đó là cà phê sữa rum đá 32.000 giá cả cho cafe và kem k thấy khá đắt, k thông thường cũng không đi cafe nhiều vì đc TD cho phiếu nên cũng đi cho biết, nhạc tiếng anh nhẹ, thích hợp cho buổi sáng tuyệt vời, hình như cũng có wireless, thấy vài người đi uống nước cũng có đem theo máy.

Toilet thì tuyệt vời, rất sạch và thơm tho, có nước rửa tay mùi dâu và giáy lau tay thơm, tuy nhiên không có máy sấy tay tự động :) cánh cửa vào toilet hơi bị giống cánh cửa của mấy quán bar trong phim cao bồi teaxas tuy nhiên phải đẩy mạnh, tốt nhất nên kéo vào trong nếu không muốn người khác phải bị thương, cửa có thể đẩy cả 2 chiều.

Ngồi một chốc thây trên bàn có dòng chữ free coffee nên địa nào rảnh rỗi có thể thưởng thức cà phê miễn phí từ 7-8h tối từ ngày 24/4 đến ngày 3/5

Nói chung đây là quán cafe ngon, phục vụ khá tốt tuy tuy nhiên đi kèm đó là giá tiền khá là nhức đầu, cho nên thỉnh thoảng tới đây cũng vui.


Ngày 11 tháng 8

Hôm nay lại cà phê mos, nói thật lần này tiệm cà phê này xuống cấp trầm trọng bàn ghế dơ, xếp không ngay ngắn, khách thì nói chuyện to mở xòng bài ngay tại quán.

Thấy mà mệt đi cà phê là để thư giãn chứ không phải để gánh bực mình, bàn thì dơ kinh, chả hiểu nổi không ai lau hay sao mà dấu vân hay nước uống vẫn còn. Nói chung hồi tiệm mới mở nhìn thấy hoành tráng ra sao giờ thì không thua gì những tiệm tạp nham khác.

Đồ ăn làm hơi lâu, mất hai chục phút, kiu miếng xào singapo mà đem ra cái dĩa miếng xào hải sản, toàn là đồ hải sản. Cũng may thằng em nó nể nên thôi lỡ rồi ăn luôn, ai dè ăn về nó nằm kiu đau bụng lạnh người nhức đầu. Chả hiểu đồ ăn làm thế nào, nguyên buổi tối nó chỉ có uống cà phê và ăn dĩa miếng, nên không đổ thừa khác được.

Trước khi gọi đồ và tính tiền đã đưa phiếu coupon thế mà lúc tính giá vẫn không giảm. Lúc nói lại tính giảm thì lại giảm sai. 

 Gía bán đầu đưa phiếu ra là 295k thế mà tính giảm phần trăm ở đây là 40% đưa phiếu đã tính giảm rồi là 196.200 tuy nhiên sau khi về nhà ngẫm k tính lại một phép tính đơn giản như sau:

295 / 100 * 40 =  118 (đây là số tiền giảm theo tỷ lệ 40%)

295 - 118 = 177 (đây là số tiền k phải trả sau khi giảm)

 Không biết mos cafe vô tình hay cố ý mà bấm máy tính ra con số như vậy ?

 
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.