Phân loại:
Địa chỉ:
484 Vĩnh Viễn, Quận 10
|
|
01/12/2008
|
|
Quán này gần nhà mình, nên cứ trưa trưa hai mẹ con lại rủ nhau ra đây ăn bánh canh cua.
Nhìn chung thì quán nhỏ, nên chỉ có thể được xếp vào quán bình dân thôi. Vì là quán bình dân nên bàn ghế, không gian, trang trí, nhân viên ở đây không có gì đặc biệt hết. Tuy nhiên, một phần ăn ở quán lại khá chất lượng. Tô bánh canh cua tầm 20k mà đầy dung, cố gắng lắm mới ăn hết được. Nước sệt sệt, đặc trưng mùi vị của bánh canh cua. Cua đỏ, thơm ngon, ngọt thịt, không bở. Giò mềm, béo.
Bánh canh cua giờ cũng ít thấy đâu bán, không có phổ biến như bún bò Huế hay phở, cho nên đây cũng là một địa điểm nên ghé thăm thử của các địa thích ăn món Việt Nam |