Phân loại:
Địa chỉ:
2 Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
|
|
19/06/2011
|
|
Sinh viên ở tỉnh khác đến Sài Gòn thường rất thích được đi thăm thú, khám phá một thành phố "mà nghe đồn là có nhiều thứ lắm". Trong lớp mình cũng có nhiều bạn ở xa, nên hồi mới vào học, làm quen mọi người xong là cả đám vi vu ra khu vực này. (Tất nhiên mình kiêm luôn việc hướng dẫn du lịch rồi hehe)
Nếu bạn là người lần đầu đến tham quan Sài Gòn thì không nên bỏ qua một cụm khu vực rất riêng của thành phố này. Nhà thờ Đức Bà - Công viên- Dinh Độc Lập - Diamond Plaza và nơi mà mình đang muốn nói tới - Bưu Điện Thành Phố.
Mang kiến trúc cổ của Pháp, bưu điện đẹp nhẹ nhàng và cổ điển. Lúc dắt mọi người vào đây, ai nấy đều ngạc nhiên (hồi bé ba mẹ dắt vào lần đầu mình cũng thế thôi). Bạn bè cùng lớp cứ trầm trồ, bảo cứ nghĩ bưu điện thành phố cũng giống như những bưu điện ở dưới quê, có mấy thùng gọi điện thoại, đoán là to và hiện đại hơn; nhưng chẳng ai ngờ nơi đây lại mang một dáng dấp sang trọng, theo kiến trúc phương Tây rất độc đáo đến vậy.
Thế là hết góc này đến góc khác, máy chụp hình cứ được đưa lên. Phải công nhận ở bưu điện và khu vực nhà thờ đức bà có rất nhiều góc chụp đẹp, nét hiện đại trong khung cảnh cổ điển, khiến cho những bức hình trở nên độc đáo.
Thích nhất là vòm nhà cao thật cao của bưu điện, những hoa văn lạ lẫm, làm cho cả sảnh lớn như rộng ra nhiều lần hơn nữa. Hộp để gọi điện trông giống như mấy phim Tây mình hay xem, phim thời còn mặc váy dài thật dài ấy... hihi
Sẽ rất đáng tiếc nếu đến Sài Gòn mà không một lần ghé thử Bưu Điện Thành Phố đấy! |