Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 349 351 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5
65
53
Mỹ Nồ
14/10/2007 
 
Vừa dắt xe ra khỏi thì con bạn về tới. Biết nó đang có chiện buồn nên rủ rê: "đi ăn không bé? Hôm bữa sinh nhật chưa khao bé được!". Nhà nó gần Nguyễn Trãi, nên hai đứa dắt xe ra, lon ton, định tìm quán nước, nhưng thấy đâu cũng toàn couples, nên cũng ngán. Cuối cùng, vào Hải Ký Mì Gia!
Ko được vào ngồi trong quán như cô Bin đâu, vì hết chỗ mất òi, đành ngồi ngoài, dù sao như thế cũng mát mẻ hơn.
Menu đưa ra, đã nói trước là MN sẽ khao, thế mà nhỏ bạn vẫn thương tình chọn món min: 15k - hủ tiếu xá xíu, còn Nồ thì nhắm sẵn từ trước: bánh xếp nước! Những món khác, không bít sao nhìn không ưa cho lắm!
Món bánh xếp của Nồ làm hơi lâu, bưng ra sau. Khổ nỗi, nhìn tô hủ tiếu của nhỏ bạn mà tự hẩm hiu dùm luôn. Vài miếng thịt, hủ tiếu trắng của người Hoa, không hành, vài cọng rau xà lách, nhìn là muốn ngán!!! híchic. Huống chi nó đang có chiện buồn nữa chứ, hichic. Ái ngại quá!
May là tô của Nồ cũng tạm ổn, share với nhỏ bạn vài cái bánh xếp! Hương thì không có gì đặc trưng, vị thì tạm được, chắc vì không quen với mùi vị cho lắm. Thấy người ăn đông, chắc hẳn là có món nào đó độc nhất mà 2 đứa chưa thử (chắc là món vịt tiềm mà cô Bin khen tấm tắc đây, khổ nỗi không thích bất kỳ món vịt nào trừ món vịt quay!)
Dù sao, cũng là nơi đi với "người iu" Trang Dung, post lên làm kỷ niệm vậy!
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.