Phân loại:
Địa chỉ:
33/7 Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1
|
|
03/09/2007
|
|
Một dĩa trái cây to tướng vừa được đem ra từ người phục vụ, gọi vậy cho sang chứ ở đây giống như những quán lề đường chính vì vậy người phục vụ đôi khi lại là chủ quán, có lẽ vì kg phải trả phí cho những khoản tiền mặt bằng và nhân viên nên đồ ăn và thức uống, đặc biệt là trái cây dĩa ở đây khá rẻ. Lấy nĩa ghim vào từng miếng trái cây, nhìn kỹ vài lần thì cũng an tâm vì trái cây khá tươi mới, và bỏ vào miệng thì rất ngon theo kiểu sinh viên.
Tại đây có khá nhiều quán mà S chỉ đi đến đây có một lần thôi nên S chỉ đánh giá một quán được thưởng thức là ngon, rẻ. Những quán ở đây cũng na ná giống như những quán ăn vừa bán trái cây, chè, vừa bán thức ăn mặn như cá viên chiên, bò viên.v.v.v ở khu chợ Bàn Cờ nhưng không gian ở đây thoáng hơn ở chợ Bàn Cờ, chính vì vậy các bạn sinh viên hoặc những ai muốn một lần nếm cảm giác đường phố một chút hãy ghế lại những quán trái cây dĩa khu này nhé! ^.^ |