Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 240 B Trần Hưng Đạo, Quận 1
146
155
oishi
06/10/2007 
 
Thường tới đây vào buổi chiều tối, tôi khoái cái cảm giác trời đang se lạnh mà ngồi ăn kem!!

Quán nhỏ xinh nằm ngay mặt tiền, trước quán để 2, 3 bộ bàn ghế lấn chiếm luôn cả 1/2 cái vỉa hè. Khách của quán không đông lắm, lúc tôi tới ăn, chỉ lác đác 1 vài bàn có khách ngồi.

Quán mang tên KEM MỸ nhưng tất nhiên cũng bán luôn kem ...VIỆT NAM,có điều kem VIỆT NAM thì ở đâu mà chả có nên tới đây phải ăn kem Mỹ thôi.

Kem chocolate rất ngon,từng muỗng kem tan ngay khi cho vào miệng,hương thơm ngào ngạt ,thấy được vị béo ngọt của sữa,, vị bùi bùi của hạt điều, vị đăng đắng của chocolate tất cả hoà quyện vào nhau cho ta 1 hương vị đặc trưng riêng biệt không thể lẫn với các loại kem khác. Mấy kem khác chắc không ngon bằng kem chocolate ! Tôi đoán đại đấy vì thực ra mỗi lần đi ăn kem tôi đều ăn chocolate hết nên chẳng biết các kem khác có ngon hay không, khổ thế đấy!!

Vừa ăn vừa ngắm người qua lại, thấy dòng đời trôi nhanh như chính ly kem đang tan , ai cũng hối hả ra về sau 1 ngày làm việc bận rộn, không hiểu trong dòng đời tấp nập đó họ có kịp nhìn lại những gì đã qua hay không? Hay vẫn cứ hối hả tiến về phía trước để rồi 1 lúc nào đó giật mình vì đã bỏ quên điều gì đó rất quan trọng! Riêng tôi lúc này đây đang ngưng đọng cùng với thời gian và với...miếng kem đang tan trong miệng.

Thành phố đã lên đèn,thấy người lành lạnh vì bị mưa hắt vào, thấy trong bụng cũng lành lạnh vì toàn ...kem! Ách xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì....hic..ai nhắc mình thế nhỉ??
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.