Phân loại:
Địa chỉ:
Đinh Tiên Hoàng Gần Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
|
|
14/02/2008
|
|
có vẻ như ai cũng thích quán này thì fải.
hôm bữa mình đi thì thấy khá thất vọng. quán đông, ngồi hồi lâu mà ko có ai lại hỏi han j, kêu mãi mới được 1 chị chạy đến, mới gọi 1 món đã tất tưởi chạy đi, fảii réo thêm 2,3 lần mới chịu đứng yên để kêu típ. nói được 3 món thì chị đó nói: "thôi chờ chút để em lấy tờ giấy ghi, nhìu em hổng nhớ". may mà có 4 ngươi, và chỉ kêu có 3 món.
sương sa trái dừa tệ thứ nhì từ trước tới j từng ăn, nhão kinh dị, ko hề có mùi dừa.
các chè khác thì hơi bị quá ngọt, 4 đứa đều đồng ý.
kêu tính tiền cũng chờ dài cả cổ.
tính tiền mà khó chịu như ăn miễn phí ko bằng.
sẽ ko có lần thứ 2. |